Dặn Lòng

Tác giả: Nguyễn Hữu Duy & Yêu Thoáng Qua 1986

NHD:
Tìm trong một khoản đời thừa
Cố ngồi gom nhặt nhưng chưa được gì
Thời gian lặng lẽ trôi đi
Chân trời một góc có gì đợi ta.

TT :
Miên man ngắm cảnh chiều tà
Lặng ngồi suy ngẫm hỏi tha thiết gì
Cuộc đời liệu có mấy khi
Êm đềm thanh thản xuân thì nhẹ trôi.

NHD:
Ngẩn ngơ thổn thức bồi hồi
Lệ hoen ướt má đắng môi nặng tình
Đoạn trường một cõi nhân sinh
Bao giờ xin hỏi thì mình có nhau.

TT :
Thời gian thắm thoát phai màu
Duyên mình bạc bẽo hỏi sao đặng tình
Kiếp người trong cõi ba sinh
Tìm vui để sống yên mình thảnh thơi.

NHD:
Cũng qua nửa đoạn đường đời
Nếu như chẳng ngại mình ơi chung nhà
Hạnh phúc nào có đâu xa
Sớm mai thức giấc chỉ ta với mình.

TT:
Anh còn muốn dệt mộng xinh
Thân em chẳng dám ước tình trăm năm
Trải qua biết mấy thăng trầm
Dòng đời nghiệt ngã chỉ câm lặng nhìn.

NHD:
Sống thì phải có niềm tin
Mất rồi lại có chả xin bao giờ
Buông lòng chạm lấy mộng mơ
Đôi dòng lục bát ghép thơ duyên mình.

TT:
Anh vờ dệt giấc mộng xinh
Cùng vui con chữ thả mình vào thơ
Em đây xin chút duyên hờ
Giữ làm kỷ niệm bớt ngơ ngẩn lòng.

NHD:
Mượn câu chữ thầm mong duyên đượm
Chớ nghĩ rằng ong bướm đùa hoa
Nghìn năm thơ ấy chưa nhòa
Trăm năm chỉ ước người ta hiểu mình.

TT:
Ai chẳng ước mộng xinh tô thắm
Nhưng cuộc đời còn lắm trái ngang
Ngẫm xem duyên số bẽ bàng
Thì sao dám nghĩ mơ màng ái ân.

NHD:
Ký ức cũ sẽ dần quên lãng
Anh dìu em tản mạng chiều thu
Chông gai bão táp tình thù
Xếp vào dĩ vãng chu du khắp miền.

TT:
Cũng muốn được bình yên lắm chứ
Nặng nỗi niềm mãi ngự trong tim
Khát khao cay đắng lặng chìm
Nhưng đời vui vẻ an nhiên dễ gì.

NHD:
Hãy vứt bỏ quên đi làm lại
Bởi cuộc đời có dại mới khôn
Yêu bằng tất cả tâm hồn
Mong em nghĩ lại môi hôn anh chờ.

TT:
Em không muốn mộng mơ thêm nữa
Nghĩa ân giờ cũng tựa chiêm bao
Chẳng mong nếm chút ngọt ngào
Rồi ôm cay đắng dạt dào thiên thu.
Chưa phân loại
Uncategorized