Dặn Lòng

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Này tôi hỡi ! Hãy lau khô dòng lệ
Mà cuộc đời dâu bể đã hằn lên
Bao tháng năm vẫn chẳng thể nào quên
Nỗi đau mãi vững bền theo năm tháng.

Này tôi hỡi ! Con tim đang ngao ngán
Bởi tình yêu dĩ vãng quá nhạt nhòa
Ta thật lòng người phụ bạc nên xa
Giờ giữ lại chỉ là niềm chua xót.

Này tôi hỡi ! Đời còn ai người tốt
Sao ta hoài chẳng thoát lưới tình vây
Biết làm sao tránh khỏi bể ái này
Để không phải đắng cay thêm lần nữa.

Này tôi hỡi ! Đừng tin lời thề hứa
Sẽ thêm đau kẹt giữa chốn bùn lầy
Mạnh mẽ lên cứ sải bước hăng say
Ta sẽ thấy đời này tươi đẹp mãi.
9/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized