Dặn Lòng Mình

Tác giả: Mai Thúy Hải

Mai em về hong khô hồi ức đẹp
Những gì buồn xin phép được lãng quên
Kể từ nay thành xa lạ không quen
Em với anh hai người dưng ngược lối .

Thời gian trôi làm lòng người thay đổi
Em quyền gì để trách lỗi người ta
Cho khóe mi lệ ướt , má nhạt nhòa
Tận tâm can vỡ òa trong thương nhớ .

Thôi quên đi em đừng mơ mộng nữa
Vết thương lòng càng bưng mủ buốt tê
Người đã đi sẽ chẳng thể quay về
Em đợi hoài cũng trở thành vô nghĩa .

Đừng yếu mềm hãy trở nên mạnh mẽ
Bởi cuộc đời như kẽ hở bàn tay
Sống hết mình vui vẻ hết hôm nay
Vì ngày mai vẫn còn là dấu hỏi .

Này em à vuốt lại làn tóc rối
Thay cho mình chiếc áo mới thật xinh
Quên đi nhé người bạc bội nghĩa tình
Điểm môi hồng để mình thêm nhựa sống .

TG : Thúy Hải
12 / 11 / 2020
Chưa phân loại
Uncategorized