Bơ Vơ Mình Em

Tác giả: Yêu Thoáng Qua 1986

Chốn đông người sao em vẫn cô đơn
Ôm nỗi nhớ tủi hờn ghìm tâm khảm
Nhiều khi muốn tỏ bày mà không dám
Nên riêng mình ảm đạm níu sầu vây

Ngỡ yêu thương năm tháng sẽ vun đầy
Nào biết được ai người say hoa lá
Cứ mãi đắm thêu tình bên hương lạ
Bỏ lại đây vật vả nhuốm ưu phiền

Đã bao lần em giống tựa kẻ điên
Mơ hạnh phúc nơi miên trường xa lắc
Nhưng chốn đó người vô tình bỏ mặc
Chẳng quan tâm ta son sắt đợi chờ

Yêu thật nhiều cũng chỉ tựa giấc mơ
Bởi ai cứ hững hờ nào vun đắp
Khiến em phải mi gầy ôm đắng ngập
Gửi tình thương bất chấp mối duyên hờ.
13/06/2022
Chưa phân loại
Uncategorized