Xót Xa Tình Ảo

Tác giả: Yêu Thoáng Qua 1986

Là con gái từng mỹ miều xuân sắc
Có ai ngờ vương mắc chuyện tình phây
Khiến lệ chan tràn ngập khóe mi gầy
Rồi chồng chất đắng cay trong tim nhỏ

Em từng ước tương lai tròn nghĩa nợ
Tin hẹn thề anh hứa ở vành môi
Có biết đâu tất cả chỉ vẽ vời
Toàn mật ngọt lả lơi ₫ùa ong bướm

Bỗng cay đắng cuốn theo khi tình chớm
Rồi vỡ òa nhặt lượm những đớn đau
Lấp vùi đi những giây phút ngọt ngào
Để đổi lại vết thương sầu chốn ảo

Em từng ước một vòng tay nương náo
Gửi con tim trọn đạo nghĩa tơ hồng
Ai có ngờ tựa cơn gió mùa đông
Say mạng ảo quyện lồng cay đắng ngậm.
8/7/2022
Chưa phân loại
Uncategorized