Xót Xa Tình

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Trong đêm vắng bước chân sầu cô lẻ
Lê gót buồn lặng lẽ đợi tình xa
Dấu niềm đau mà lệ vẫn nhạt nhoà
Vườn yêu để cho tàn hoa héo nụ

Ước thành sóng đưa mình về quá khứ
Phủ lên đời níu giữ mảnh tình khơi
Có ngờ đâu lại chịu cảnh rã rời
Đông mới đến lệ rơi sầu nhung nhớ

Sông vạn kiếp vẫn bên bồi bên lở
Người đi rồi để lỡ hẹn thề xưa
Lòng buồn hiu nghe khảnh khắc giao mùa
Tim đau nhói thấy chua cay buồn bã

Lời hẹn ước ai vô tình gửi trả
Mang trong hồn câu dã biệt lòng đau
Để giờ đây ôm trọn mối tơ sầu
Tình tan vỡ nát nhàu câu thề nguyện.

HD ngày 09 tháng 10 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized