Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Mờ !

Tác giả: Nguyễn Đức Surribetaz

Ánh trăng kia! xin đừng sáng nữa
Đừng để tôi say sưa nơi đây
Đừng để tôi ngắm từng phút giây
Rồi biến mất trong mây vô vọng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phiêu!
  • Đừng (I) !
  • Vô Tình
  • Mưa Gợi Buồn...!
  • Tri & Kỷ
  • Đừng (Il) !
  • Nàng!
Thơ tương tự
  • Trăng Mơ (Thiên Ân)
  • Trăng Mơ (Thúc Tề)
  • Trăng Mơ (Thiết Dương)
  • Trăng Mơ (Thời Để Nhớ)
  • Trăng Mờ (Phôi Pha)
  • Trăng Mơ (Nguyên Thạch)
  • Trăng Mờ Cỏ Dại (Nguyệt Thảo)
  • Trăng Mơ Tình Thơ (Nguyên Đỗ)
  • Trăng Mọc (Hồng Dương)
  • Trăng Mọc ! (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Đã Đến Trong Chiều Hạ
  • Những Lời Mà Tôi Nói Ra
  • Ru Đời Vàng Phai
  • Cái Khó
  • Bài Tháng Ba
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2028)
  • Chưa Say
  • Trăng
  • Đứng Thẳng Như Bao Người!
  • Nhà Tiên Tri Nói Rằng Các Phụ Nữ,
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Phong Trần
  • Vi Thùy Linh
  • Nam Phong
  • VANBA65.
  • B.S Bạch Liên
  • Kiên Giang
  • Ảo Ảnh
  • Nguyễn Thanh Khiết
  • Bảo Trâm
  • Tôn Thất Phú Sĩ
©2025 - CungThuGian.com