Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đừng (Il) !

Tác giả: Nguyễn Đức Surribetaz

Nếu anh có một điều ước đơn giản,
Anh sẽ ước cản được em không đi.
Em không đi anh sẽ còn cơ hội,
Để anh vội sống trọn đời bên em.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phiêu!
  • Đừng (I) !
  • Vô Tình
  • Trăng Mờ !
  • Mưa Gợi Buồn...!
  • Tri & Kỷ
  • Nàng!
Thơ tương tự
  • Dựng (Vũ Hoàng Chương)
  • Dừng ! (Diệu Nguyễn)
  • Dừng Ăn Thịt Chó (Huỳnh Lâm Phong)
  • Dừng Bước Mơ Hoang (Donna Mai Hồng Thu)
  • Dừng Bút (Nhà Thơ Quang Lâm)
  • Dừng Chân (Trần Thị Mỹ Châu)
  • Dừng Chân (Donna Mai Hồng Thu)
  • Dừng Chân (Hoa Du Kha)
  • Dừng Chân (Thiên Ân)
  • Dừng Chân Bến Mộng (Thiết Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Sau Cơn Giận
  • Hãy Sống Như Bậc Trí
  • Tìm Em…
  • Tôi Người Bắc Nên Mơ Về Đất Bắc
  • Những Nẻo Đường Đời
  • Cù Lao
  • Đó Có Phải Là Tình Yêu?
  • Bóng Hẹn Đồng Chung
  • Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 98
  • Rước Ông Bà
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hương Quế
  • NGUYÊN HOANG
  • Việt Hưng
  • Trâm Anh
  • Trinhcamle
  • Lanh
  • MAI TUẤN
  • Linh Lan
  • Calong Nguyen
  • Hoàng Hưng
©2026 - CungThuGian.com