Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đừng (I) !

Tác giả: Nguyễn Đức Surribetaz

Xin em đừng bỏ anh ra đi,
Một lần đi và trôi mãi mãi.
Khó có thể gặp được em lại,
Ôi! mãi mãi anh không muốn điều ấy.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phiêu!
  • Vô Tình
  • Trăng Mờ !
  • Mưa Gợi Buồn...!
  • Tri & Kỷ
  • Đừng (Il) !
  • Nàng!
Thơ tương tự
  • Dựng (Vũ Hoàng Chương)
  • Dừng ! (Diệu Nguyễn)
  • Dừng Ăn Thịt Chó (Huỳnh Lâm Phong)
  • Dừng Bước Mơ Hoang (Donna Mai Hồng Thu)
  • Dừng Bút (Nhà Thơ Quang Lâm)
  • Dừng Chân (Trần Thị Mỹ Châu)
  • Dừng Chân (Donna Mai Hồng Thu)
  • Dừng Chân (Hoa Du Kha)
  • Dừng Chân (Thiên Ân)
  • Dừng Chân Bến Mộng (Thiết Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Về Chốn Cũ
  • Những Cơn Mưa Phùn Sẽ Đến
  • Cảnh Mộng Kì Duyên
  • Nhắn Chồng
  • Mộng Tình
  • Lời Hứa !
  • Thầm Ước Duyên Lành
  • Hoàng Hôn Hôn Hoàng
  • Ngày Tôi Lấy Chồng
  • Nỗi Lòng Tôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Thanh
  • MrCường Akita
  • Tlan Mưa
  • Lht Dmax
  • Đôn Trần
  • Sĩ Đoan
  • Trần Thái Sơn
  • Dvo23175
  • Hắc Diện Thần
  • ĐÀO DUY HK
©2026 - CungThuGian.com