Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dựng

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Đàn rưng rưng lệ phách dồn mưa
Tiếng hát tàn rơi hận thuở xưa
Bụi nhuốm Thiên Thai nhòa hứng rượu
Đời sau say giúp mấy cho vừa
Cô đơn men đắng sầu trăng bến
Đất trích Tầm Dương quạnh tiễn đưa
Nhịp đổ càng mau nghe ríu ríu
Tê rời tay ngọc lúc buông thưa
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sương Gió Bồng Bềnh
  • Gấm Hoa
  • Gặp Lại Cố Nhân
  • Phố Cũ
  • Chết Nửa Vời
  • Giấc Mơ Tái Tạo (Phần 1)
  • Bảng Vàng Hoa Tím
  • Còn Đâu Vọng Các
  • Công Chúa Mười Lăm
  • Hợp Tan
Thơ tương tự
  • Dừng ! (Diệu Nguyễn)
  • Dừng Ăn Thịt Chó (Huỳnh Lâm Phong)
  • Dừng Bước Mơ Hoang (Donna Mai Hồng Thu)
  • Dừng Bút (Nhà Thơ Quang Lâm)
  • Dừng Chân (Trần Thị Mỹ Châu)
  • Dừng Chân (Donna Mai Hồng Thu)
  • Dừng Chân (Hoa Du Kha)
  • Dừng Chân (Thiên Ân)
  • Dừng Chân Bến Mộng (Thiết Dương)
  • Dừng Chân Dưới Núi (Hàn Yên Tử)
Thơ bạn muốn xem
  • Đảng Nhớ Lấy Khi Xuống Chó
  • Cô Đơn.
  • Không Nên Nặng Lời
  • Mỏi Ngóng Trời Quê
  • Hoa Đẹp Là Hoa Nhìn Với Mắt Em
  • Cảm
  • Mộng Xanh
  • Dáng Xưa
  • Thơ Xóm Đồng No.36
  • Chỉ Là Mơ Thôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh)
  • Thu Nguyệt
  • Phong Huynh Nguyen
  • Motthoi
  • Đặng Quang Nam
  • Trần Lê Phượng Loan
  • Sinh Tồn
  • Hoa Du Kha
  • Lê Quang Minh
  • Phuong Vuong
©2025 - CungThuGian.com