Dừng Bước Mơ Hoang

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Đi qua nửa đoạn đường đời
Giật mình thảng thốt chơi vơi ngỡ ngàng
Bao nhiêu ước mộng dở dang
Còn chăng là chút mơ màng xót xa

Còn vương một thoáng ngọc ngà
Giờ ta hiện thực, quên ta thuở nào
Hồn thôi lạc bước lang thang
Tình thôi ngây ngất, đã tàn theo mây

Cười đi còn nửa đời này
Không còn lãng mạn không say tình đời
Nửa đời sau vẫn chơi vơi
Chẳng chèo chẳng chống ra khơi bềnh bồng

Mênh mông một cõi hư không
Hồng trần dứt bỏ cho lòng an vui
Dĩ vãng kia đã chôn vùi
Thong dong buông thả ngược xuôi đòng đời

Chử không ôm lấy người ơi
Chỉ mong giữ lại nụ cười trên môi
Học gieo nhân ái muôn nơi
Mong người và bạn một đời an vui.

01/10/2011
Chưa phân loại
Uncategorized