Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Mờ

Tác giả: Phôi Pha

góc trăng mây đã che mờ
giữa đêm tao ngộ, ai ngờ lạc thêm
khuôn trăng trong cứng ngoài mềm
tự tình trăng bỏ bên thềm, nỗi đau

Phôi Pha
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chết Đuối Một Vần Thơ ...
  • Căn Quả
  • Anh Vừa Gìa Khú Tuổi Mưa Bay
  • Nụ Cười Của Ma
  • Sau Một Đêm Say
  • Giờ Đất Gọi
  • Bài Ca Dao Cho Ai
  • Rớt Mặt Hồ Im
  • Viên Đạn Tình Yêu
  • Hỏa Ngục Như Thật Gần
Thơ tương tự
  • Trăng Mơ (Thiên Ân)
  • Trăng Mơ (Thúc Tề)
  • Trăng Mơ (Thiết Dương)
  • Trăng Mơ (Thời Để Nhớ)
  • Trăng Mơ (Nguyên Thạch)
  • Trăng Mờ ! (Nguyễn Đức Surribetaz)
  • Trăng Mờ Cỏ Dại (Nguyệt Thảo)
  • Trăng Mơ Tình Thơ (Nguyên Đỗ)
  • Trăng Mọc (Hồng Dương)
  • Trăng Mọc ! (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Chờ Đợi
  • Những Ngày Dài Mùa Hạ
  • Một Bóng
  • Mừng Chúa Phục Sinh
  • Một Lời Chờ
  • * Thơ Trên Facebook * Đời Thi Sĩ * Chờ Anh
  • Ta Đi Cho Hết Cuộc Tình Nồng
  • Một Giọt Đắng
  • Chiều 30
  • Viễn Tượng Thâu Đêm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Văn Thưởng
  • Thủy Sinh
  • Hoài Khanh
  • Hanvinh
  • Đắc Khang
  • Hương Quê Hương
  • HMT74
  • Phan Thanh Minh
  • Dương Cảnh
  • Cảnh Ngọc
©2026 - CungThuGian.com