Chết Đuối Một Vần Thơ ...

Tác giả: Phôi Pha

Chiều Portland ...
Vàng như màu lá rụng ,
Giống khung trời Đàlạt , dáng ngày xưa .
Khu phố cũ Hawthorn ...
Buồn chợt nhớ
Saigon ,
Quán cóc ,
Vỉa hè ,
Chiều mưa .

Willamett dòng sông buồn giữa phố ,
Mộng ai kìa ! Neo thả giữa dòng mơ
Chắc ngày xưa
Người yêu màu xanh Danube
Đê? bây giờ ...
Chết đuối một vần thơ

Hồn ta ở nơi này cũng vẫn vậy
Cũng là hồn của những tháng năm xưa
Nhưng tình ta ở nơi này không có
Vì tình ta ...
đã chết tự bao giờ !

(viết cho ngày xưa)
5/94

Phôi Pha
Chưa phân loại
Uncategorized