Trách Sáo Sang Sông

Tác giả: Phạm Thanh Hà

TRÁCH SÁO SANG SÔNG
Họa: Thanh Hà
Đợi mãi giờ chim sáo xổ lồng
Ai còn lặng lẽ đứng triền sông
Nức nở bờ xa làn nhạc trỗi
Đìu hiu nẻo vắng đoạn tiêu bồng
Câu hò một thuở người không nhớ
Điệu lý bao ngày kẻ vẫn trông
Bởi bướm vàng quên lời nghĩa thệ
Mù u chẳng đậu lỡ duyên nồng
______
05-07-2016
CHIM LỒNG
Xướng: Redsun Nguyen
(ndt)
Ngày đêm bị nhốt ở trong lồng
Ủ rũ chim buồn đậu ngóng sông
Đã gặp nàng yêu liền hót khỏe
Rời xa kẻ nghĩa hết phiêu bồng
Tay mềm vuốt nhẹ vui mừng vẫy
Cũi cứng đưa vào lặng tủi trông
Khốn khổ từng hôm nằm mãi đợi
Rồi mong những tháng được say nồng./.
_____@@@
TÂM SỰ CHIM LỒNG
(Bài họa "trách sáo sang sông" của PTH)
Bây chừ nói chuyện cảnh chim lồng
Ở chỗ triền đê cạnh mé sông
Lắm bữa âu sầu nơi lẻ bóng
Nhiều hôm thổn thức cõi phiêu bồng
Cô phòng lặng lẽ luôn đường ngóng
Cá chậu âm thầm mãi nẻo trông
Cũng thoát ra ngoài cho thỏa mộng
Trăng thề mỹ tửu đượm men nồng
_____ Nguyễn Thanh Trà
Y ĐỀ
Buồn vui nhảy nhót ở trong lồng
Biết đến bao giờ mới vượt sông
Bị nhốt tự do nên hót khẽ
Ở ăn hạnh phúc thích phiêu bồng
Quen nơi thôn dã thân vùng vẫy
Sợ chốn đô thành khách ngắm trông
Cá chậu chim lồng lao khổ đợi
Thiên thu tại ngoại trọn cơn nồng
______ Đỗ Chung
KHAO KHÁT
Não nuột, đơn côi, hận nhốt lồng!
Nhớ nhung một thuở hót vang sông
Vấn vương lá biếc, tình lay động
Quyến luyến cành xanh, nghĩa thắm nồng
Chấp chới sớm chiều, tràn sức sống
Xênh xang mưa nắng, thỏa tang bồng
Khát khao bay lượn, dõi trời lộng
Tha thiết vờn mây, mãi đợi trông!
________ Phạm Trọng Tân
NGHE LỜI RU
Một con chim sáo ở trong lồng
Đâu bằng con cá lội dưới sông
Cây đàn năm ấy thôi ngừng trỗi
Thay vào lời ru lúc bế bồng
Giọng hát tình ca em còn nhớ
Cung đàn lạc nhịp nổi hờn trông
Tay ẳm tay bồng quên người cũ
Văng vẳng lời ru nghe nát lòng
_________Chi Nguyen
Chưa phân loại
Uncategorized