Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Yêu Em Và Thấy Cần Phải Nói

Tác giả: Mr.Smile

Tôi yêu em và thấy cần phải nói
Rằng lời tôi em đã chẳng hề nghe
Vì thiếu nữ là thế: không bao giờ
Chịu lắng nghe những gì thi sĩ nói.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Tôi Yêu Em (Nguyên Thạch)
  • Tôi Yêu Em (Hàn Giang)
  • Tôi Yêu Em (Hiếu Mobile)
  • Tôi Yêu Em (Nhon Hien Mac)
  • Tôi Yêu Em (Trần Quốc Thịnh)
  • Tôi Yêu Em (Hoàng Cát)
  • Tôi Yêu Em (Cảnh Ngọc)
  • Tôi Yêu Em (Phan Chánh Trực)
  • Tôi Yêu Em (ĐÀO DUY HK)
  • Tôi Yêu Em (Puskin)
Thơ bạn muốn xem
  • Hoài Linh Khóc Chí Tài
  • Vệt Nắng Ngày Xưa
  • Em Về Nhuộm Lại Ngày Xưa
  • Bưa
  • Trắc Trở
  • Nhớ Áo Lụa Vàng
  • Lên Núi Thiên Văn
  • Vết Bô Cô
  • Trăng
  • Lead Me On Lyrice- Teena Marie
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Phan Nhật Nam
  • Thanh Phong Thi Sĩ
  • Tất Tử Lợi
  • Phôi Pha
  • Nguyễn Thái
  • Sương Anh
  • Ấu Tím
  • Đoạn Trường
  • Thi Ngẫu
  • Đoàn Vị Thượng
©2026 - CungThuGian.com