Chiếc Lá Cuối Cùng

Tác giả: Mì Ngố

Heo hắt bên song
Chiếc lá mùa đông đang neo mình tạm bợ
Không tiếng ve sầu
Không nức nở
Bi ai
Chẳng còn thu
Nhưng đâu đó nét tàn phai
Lưng chừng phố
Đêm đông dài hoang hoải.
Anh
Anh nhắn gì
Cho lá sầu
Ngây dại
Đọng giọt thơ buồn
Lệ trãi góc thu xưa
Anh
Con phố sầu heo hắt bởi cơn mưa
Người êm ấm
Kẻ tình thừa
Dư vị
Đông đêm nay
Không trăng vàng tri kỷ
Không hồn thơ
Không mộng mị
Như thơ
Không còn thu
Che chở những hững hờ
Không giá rét
Lệ trời
Không quên trãi.

Mì Ngố
31/10/2020
Chưa phân loại
Uncategorized