Niềm Đêm

Tác giả: Nguyễn Thuân

Đêm tháng giêng mưa phùn lất phất
Bản nhạc buồn canh vắng vẫn còn ru
Can trường im ắng , giọt sương mù ...
Bồi hồi nhớ mẹ ngàn thu xa vời !

Đời sao chẳng được một lần đánh đổi
Ai khôn rày, không nông nổi hồi thơ
Ghé chều nhớ nghĩ về trưa
Có ai còn để mẹ chưa bằng lòng

Mẹ thuơng ta như ta thuơng con chăng
Trăm vạn khổ có tại vì số phận
Mẹ vì ta như ta vì con ,vô tận ...
Sao nước đời không bớt nỗi khắt khe

đêm năm canh lau giọt lệ tràn trề
bởi cha mẹ ở xa miền tây trúc...
Chưa phân loại
Uncategorized