Tôi Say..

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

*Tặng lại Thi sĩ Xuân Diệu
(Yêu cho lơi lả ánh đèn
cho điên rồ xác thịt..)

Ta say hay tỉnh vậy trời?
Đầu u mê tưởng như ngồi bên ..em!
Bã hèm ngấu choẹt bèm ngoem
Như bùn nhão nhoét bết lên hai đầu*

Khi say mọi thứ mờ nhòa
(Cánh hoa hồng phấn.. tưởng là môi em!
Nhìn sâu vào nhụy đài sen
Ngỡ hương ấm tỏa từ em ngậy ngào

Ngắm từng cơn sóng biển trào
Ngỡ ta chồm lộn uồm vào trời yêu)..
Thít vào nhau thít vào mau
Vào trong tuôn túa bạc đầu sóng ơi

Người say, lơi lả đèn khuya
Ta say toạc vải vày nhàu tóc tai
Người say, điên xác thịt này
Ta say cuồng dại khùng đời nam trai

Người say, tắm giữa ao ngây
Ta say lôi cả trời mây cùng gào..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized