Đừng Vội

Tác giả: Diệu Nguyễn

Đừng phán xét một người
Qua vẻ ngoài của họ
Đôi khi nhìn thấy đó
Nhưng thật chẳng thế đâu

Có những kẻ thật giàu
Tiền tiêu xài rủng rỉnh
Nhưng tâm có thanh tịnh
Biết thấu hiểu cảm thông?

Đừng khinh người tay không
Bạc tiền họ chẳng có
Nhưng tấm lòng không nhỏ
Biết rộng lượng sẻ chia

Nhìn một người thế kia
Nhưng để hiểu về họ
Thì cũng phải chịu khó
Dò tâm tính người ta

Những người hay kêu la
Chưa hẳn là người xấu
Cái tốt họ còn giấu
Mình chưa thấy mà thôi

Đừng vội vàng kết tội
Cho bất cứ một ai
Hãy tìm hiểu đúng sai
Thật công tâm bạn nhé

18/8/2016
Chưa phân loại
Uncategorized