Biển Tình Vũng Tàu

Tác giả: Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)

Vũng Tàu miền đất lâu đời,
Đường xưa lối hẹp nay là highway.
Xa xa núi Bà Rịa còn mờ hơi sương,
Đến Vũng Tàu gió mát biển trời.

Ngắm hoàng hôn dạo chân Bãi Trước,
Bãi Sau nổi tiếng, biển đẹp dịu dàng,
Bãi Dứa êm đềm, nhẹ nhàng lãng mạn.

Trên những ngọn núi một màu xanh lá,
Tượng Chúa dang tay hồng ân nhân thế.
Thích Ca Phật Đài trên sườn núi Lớn,
Giữa dãy núi cao sừng sững biển xanh.

Hàng thùy dương bao con sóng vỗ về,
Như bài tình ca ru giấc mộng say.
Đỉnh tháp hải đăng thu hình thành phố,
Tôi đứng gốc núi hải đăng,

Ngắm phố chiều ngủ say màu nắng./.
Chưa phân loại
Uncategorized