Việt Nam Thổn Thức Trong Tôi 07 2017

Tác giả: Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)

Ôi! đất nước uy nghi tự bao giờ,
Thăm thẳm núi non rừng vàng biển bạc,
Sắc màu quê hương thổn thức lòng tôi,
Nuôi chí trai, khắp nẻo đường đất nước.

Hà - Huế - Sài Thành, từ Bắc chí Nam,
Hoàng – Trường Sa tâm tư một nỗi niềm,
Sóng vỗ biển khơi vươn đến đảo xa,
Đang còn giày xéo bởi ngoại bang.

Tôi thăm Hạ Long núi đảo trùng trùng,
Kỳ quan thiên nhiên tô sắc lạ thường.
Văn Miếu Quốc Tử Giám, Phù Vân Yên Tử,
Thăng Long, Hà Nội lịch sử nghìn năm.

Tôi ghé Hội An vàng nhạt nắng phai
Ngắm nhìn phố cổ từng nét dịu dàng,
Xích lô thon dong chở người du khách,
Hội An nổi tiếng tận trời Tây.

Chiều nghiêng bóng xế thăm xứ Huế mộng mơ,
Nón bài thơ áo dài tím giữa Tràng Tiền,
Tỏ tình anh viết tô đậm vần thơ,
Sông Hương Núi Ngự song hình có nhau.

Tôi vẫn đi mãi trên từng miền giang sơn,
Như cách chim tìm về cội nguồn

Đoạn 2 Bài thơ chưa hoàn tất (tác giả đang...).

Về miền tây ghé bến Ninh Kiều,
Em tôi vẫn đẹp lạ thường.
Người miền tây đậm chất tình quê,
Tấm lòng hiếu khách dạt dao.

Tôi vào thăm Sài Gòn hòn ngọc viễn Đông,
Phố lung linh ánh đèn muôn sắc,
Dập dìu xe gắn máy ô tô,
Những đôi tình nhân dạo phố mông mơ.
……..
Ông cha ta sinh tử vì nước,
Giữ gìn từng mảnh đất thiêng liêng,
Cho chúng ta và muôn nghìn thế hệ,
Đất nước ơi! mãi mãi là cội nguồn,
………
Tình yêu quê hương còn vươn mãi nghìn sau./.
Chưa phân loại
Uncategorized