Biệt Ly Bến Chờ 05 2017

Tác giả: Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)

Có nỗi buồn nào hơn nỗi biệt ly,
Đôi mắt sầu bi nhìn đôi mắt ướt,
Giọt buồn còn vướng khóe mắt bờ mi,
Tay cầm tay không muốn rời xa.

Chỉ được nhìn em một giây tiếc thương,
Tiếng còi tàu vang chia ly tình ta.
Hôm nay nhìn lại đã mấy thu vàng,
Lá vàng lìa cành sầu cảnh chia ly.

Làn sương chiều thu cảnh đời đìu hiu,
Nỗi buồn chưa vơi tuyết lại phủ đầy,
Một bóng cô đơn xứ người băng giá,
Đêm về giấc ngủ chập chờn.

Mơ ngày hội ngộ tình ta,
Cánh chim phương xa trở lại bến chờ,
Để đôi mắt em trông chờ thôi xa vắng,
Mong em sẽ giấu lệ mừng bên nhau./.
Chưa phân loại
Uncategorized