Tìm Làm Chi

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Đã lâu tôi chẳng thèm tìm
Mặc đời xuôi ngược, mặc tim nặng chùng
Quên rồi ảo ảnh mông lung
Buông rồi hoài bão trùng trùng đảo điên
Ôm chi một cõi ưu phiền
Thà say hiện thực ngã nghiêng mà cười
Bạn chìa tay để tôi tươi
Nhắc tôi giữ vững tình người, tự tâm
Chờ duyên dẫu có trăm năm
Góp sức dẫu nhỏ, thăng trầm cũng qua
Cười vui hay mãi kêu ca
Sự đời vẫn thế, chỉ ta quay cuồng
Nhìn người, ngắm vật, chọn buông
Nhìn quanh, nhắm sức, không luồn cúi ai
Gian nan từng trải bao ngày
Buồn vui cũng thế, tỉnh say khác gì
Thằng đường an định ta đi
Yêu mình tôi chọn nửa ly nước đầy
Chưa phân loại
Uncategorized