Kiếp Giang Hồ

Tác giả: Phạm Thanh Hà + Nhiều Tg

°°°°°° ĐẮM SAY. °°°°°°°
Xướng: Tracy Nguyen

Những buổi Thu Vàng ngập lá bay
Tà dương bóng phủ lặn theo ngày
Lồng trong Vũ Trụ màu nhung nhớ
Thấy giữa Ngân Hà mộng bủa vây
Tưởng tượng môi kề hôn chỗ ấy
Hàn huyên má tựa ngả nơi này
Sơn cùng thủy tận tìm ân ái
Lạc bước thiên đàng để mãi say …

°°°° KIẾP GIANG HỒ. °°°°
Họa: Phạm Thanh Hà̀

Ngắm thu năm ấy lá vàng bay
Đưa bóng chiều rơi tiễn biệt ngày
Nỗi nhớ năm nào vương gió thoảng
Niềm sầu hôm đó đọng sương vây
Lẻ loi cánh nhạn phương trời ấy
Thơ thẩn đường mây giữa bến này
Một kiếp giang hồ trên vạn nẻo
Tìm trong cõi ảo chén tình say.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

***** DỪNG CHÂN *****
Họa: KIẾP GIANG HỒ
Tg:Vũ Hoàng

Lối mòn thu tím lá vàng bay
Lạc lỏng bơ vơ nắng tắt ngày
Nhớ lại ngày qua như gió thoảng
Khơi lòng tháng cũ tựa sương vây
Cô đơn mỏi cánh trời đang tối
Lẽ bước dừng chân ở bến này
Hồ thỉ tang bồng nay đứng lại
Quên đời nhấp chén rượu nồng say

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

»»» CHIỀU...LẠNH. «««
Họa: KIẾP GIANG HỒ
Thơ: Minh Hau Nguyen

Bởi nắng Thu vàng rụng lá bay
Đêm hoang lạnh tới tiễn chân ngày
Ân tình một thuở chiều xưa ấy
Đã hắt hiu tàn tựa bóng mây
Phố núi mù sương sầu khắc khoải
Cao nguyên khói nhạt nhẽo u hoài
Hoàng hôn gió lộng buồn tê tái
Kiếm chén rượu nồng ủ mắt cay...

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

»»» MÙA LỄ VU LAN «««
Họa: KIẾP GIANG HỒ
Tg: Nguyễn Hữu Thảo

Mùa thu đương chín lá vàng bay
Đón lễ Vu lan đã tắt ngày.
Nhớ tới thu xưa lòng khắc khoải
Sầu về hôm ấy dạ đong đầy.
Nỗi buồn lẻ bóng theo chim nhạn
Niềm nhớ cô đơn cánh hạc bay
Tang thỉ hồ bồng giờ đứng lặng
Vu lan nhớ mẹ gửi tình say.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

°°°° HỒ THU. °°°°
Họa: KIẾP GIANG HÔ
Tg: Huynh Tinchung
̀
Bên hồ héo hắt lá thu bay
Đáy nước chiều xem cảnh biệt ngày
Khói nhiễu lam buồn xa bủa khắp,
Mây nhường xám rũ sớm đem vây
Chìm trong thương nhớ mơ màng ấy,
Đắm suốt chờ mong mộng mị nầy
Mắt dõi trông buồn ngơ ngẫn dạ
Kề cà chén đắng vị nồng say.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

°°°°° HOÀI THU. °°°°°°
( Họa bài “ Kiếp giang hồ ”của PTHà )
Tg: Ha Thang

Dăm chiếc lá vàng tản mát bay
Ô hay! Thu đã đến bao ngày?
U hoài mộng lỡ niềm thương đọng
Khắc khoải tình hờ nỗi nhớ vây
Chung thủy chẳng phai màu mắt ấy
Thủy chung không nhạt ánh trăng này
Ngắm mây lãng đãng chiều sương lạnh
Rạo rực hương đời chút đắm say!
Chưa phân loại
Uncategorized