Giang Hồ

Tác giả: Trần Đại - Trandaik

Giang Hồ

Đưa tay khép lại cửa thiền
Từ đây thôi hết muộn phiền rồi chăng?

Bước đi một bước băn khoăn
Lòng đi một dặm dùng dằng ..."hay thôi !"
Bình minh ló dạng bên đồi
Kể như bèo giạt, mây trôi sơn hà

Hồn thơ gục ngã trên lưng ngựa
bất kiến hồng nhan đại mạc sầu

Hành trang còn có gì đâu
May ra còn được ...một bầu-tương-tư
Đường trường đếm những ngày hư
Đêm phơi sương gió nhớ từ kiếp xa

Hồn thơ vụng dại vương tơ nhện
Bất hứa giai nhân đại hải tầm

Mai kia có chết âm thầm
Mồ bia vô chủ không trầm hương bay
Người qua xin khắc câu này:
"Nơi đây yên nghĩ ...Bậc Thầy Lang-Thang"

Trùng trùng điệp điệp núi non ngàn
Giang hồ tiếu ngạo hạ sơn du

Rồi đây sông nước mịt mù
Aó màu phiêu bạt tóc bù rối mây
Mai sau về lại sông này
Hành trang có lẽ chất đầy ...tương -tư
Chưa phân loại
Uncategorized