Sâu Lắng Mùa Thu

Tác giả: Xóm Đồng

THU LẮNG

Vừa cuốc đất lại làm thơ
Hồn vương cát bụi nương nhờ nắng mưa
Vừa nghe tiếng mõ chuông chùa
An nhiên cõi tạm bao mùa thu qua

Gió lay chiếc lá sa đà
Chạm vai nhè nhẹ làm ta rụng rời
Úa vàng lả tả chơi vơi
Bước chân lặng lẽ chạm lời thinh không

Xào xạc réo rắt bềnh bồng
Heo may man mác mênh mông chân trời
Bình minh ngời sáng xa khơi
Cỏ non ướm giọt nghe hồi chuông vang

Sóng dồn ôm bãi cát vàng
Hàng dương sừng sựng thênh thang bãi bồi
Thu vàng gởi gắm cho tôi
Luyến lưu kỷ niệm bồi hồi xa xưa

xóm đồng 19082015
Chưa phân loại
Uncategorized