Khúc Tơ Lay

Tác giả: Phạm Thanh Hà + Nhiều Tg

**** KHÚC TƠ LAY. ****
(nđt - độc vận)
Lần đi bỏ lỡ phiếm loan gầy
Khắc khoải tim chờ giữa mộng xây
Lẩy khúc tình vương đường bão dậy
Buông đàn mộng vỡ tháng ngày vây
Đường tơ rớt rụng tan lòng đấy
Nẻo gió xa rời rã dạ đây
Lặng lẽ hồn ai về để thấy
Mây trời cũng cứ dật dờ ngây.

***** Bài họa cùng « Muốn bay»
Nguyễn Quyền
______________________________
Nguyễn Thanh Trà

**** CUNG ĐÀN ... *****

Phiếm bỏ chùng dây nhạc sĩ gầy
Bao ngày thổn thức mở tình xây
Đàn kêu lãnh tách còn vang dậy
Trống gõ tùng đinh rộn bủa vây
Gió thổi êm đềm nghe cõi đấy
Mây vờn rực rỡ ngắm trời đây
Chiều thu dạo khúc chờ mơ thấy
Trở lại cung sầu cũng ngất ngây

______________________________

Dũng Minh Nguyễn
(Họa y đề)

Lần tay nắn lại tiếng tơ gầy
Khắc khoải cung sầu trót đã xây
Lẩy đoạn tương tư buồn trổi dậy
Buông câu luyến ái nhớ tràn vây
Đường xa cánh nhạn về đâu đấy
Nẻo vắng cành si đứng dạt đây
Lặng khúc sâm thương chìm giấc thấy
Mây giăng lối mộng nhạc mưa ngây

_____________________________

Huynh Tinchung

**** MƯỢN VẦN. ****
(ngũ độ thanh_độc vận)

Phải tại buồn đau mãi héo gầy
Ân tình vỡ lở mộng còn xây?
Dường như ấp ủ mà che đậy,
Đến nỗi bơ phờ lại bủa vây.
Cũng bởi tình yêu nhiều quá vậy
Nên vì trách nhiệm viễn vào đây.
Em nhìn trước mặt trông là thấy,
Diễm lệ xưa còn thuở ngất ngây.

________________

Minh Thảo
Họa: Nguyên Vận

Nhớ mãi buồn vương lả dáng gầy
Muôn ngàn cách trở ngập hồn xây
Tình nồng thuở ấy còn vang dậy
Mộng thắm năm nào vẫn bủa vây
Tưởng nhớ ngày đưa về bãi đấy
Mong tìm sóng vỗ đến bờ đây
Đường mưa ảm đạm chờ không thấy
Gửi giữa nơi này dạ ngất ngây..

____________________

Huu Chau Tran

DỞ DANG (HỌA)
YA CHOI
Trời thu nhạt ánh mảnh trăng gầy
Lỗi phiếm tơ chùng dở mộng xây
Thả nỗi buồn mơ... tình chớm dậy
Nao niềm mộng ước bão lòng vây
Ngày xưa hạ đỏ... hoài mong đấy
Thuở ấy xuân hồng mãn nguyện đây
Đợi mỏi người thương nào đã thấy
Đêm tàn Dáng Ngọc vẫn hoài ngây
Chưa phân loại
Uncategorized