Một Nửa Đời Đau

Tác giả: Phạm Thanh Hà + Nhiều Tg

MỘT NỬA ĐỜI ĐAU.

Một nửa đời anh giờ mãi đâu?
Cho anh lặn ngụp giữa trời sầu
Canh thâu ngơ ngác buồn bên trướng
Để nhớ...để thương bạc mái đầu.

Anh mãi đi tìm giữa trời sương
Một nửa đời anh đã nợ vương
Đêm buông lặng lẽ về nơi ấy
Hồn nghe thổ́n thức khúc nghê thường.

Một nửa đời anh dạt theo mây
Rong ruổi tìm em suốt tháng ngày
Bầu trời cao rộng thênh thang lối
Mong được một lần ấm vòng tay.

Một nửa đời anh có xa vời
Vẫn mãi còn xanh nước biển khơi
Chới với tình xô con sóng cuộn
Muộn vẫn tìm em suốt cuộc đời.

Đường Hải

NỬA ĐỜI TÌM NHAU.

Một nửa cuộc đời trôi mãi đâu
Đêm đêm nghe nức nở trời sầu
Một đời anh mãi đâu duyên nợ
Phải chờ một nửa đến bao lâu…

Cho dẫu tình đời kiếp bể dâu
Cho duyên tơ tóc bởi mưa ngâu
Lòng anh trôi mãi về nơi ấy
Một chút tình say đến bạc đầu.

Một nửa đời anh ngẩn ngơ đau
Bởi bờ bến đợi lỡ dòng trôi
Cuộc chơi nay đã qua ngày vội
Anh chỉ còn như con sóng thôi!

Một nửa đời anh dẫu xa vời
Vẫn tìm em mãi chốn xa xôi
Trùng khơi núi thẳm dù khó với
Anh vẫn tìm em suốt cuộc đời…

Ha Le
Anh mãi đi tìm giữa trời sương
Một nữa đời anh đã nợ vương
Đêm buông lặng lẽ về nơi ấy
Hồn nghe thổn thức khúc nghê thường

Ta mãi xa rời biệt cố hương
Thơ thẩn bên thềm mắt ướt sương
Nổi nhớ từng đêm thương cố quận
Sông xưa mãi nhớ với con đường.

Hoài Nguyen Thi
Một nửa đời anh đã vội xa
Chia cắt cuộc tình của hai ta
Băng khâng đứng giữa đường hai ngả
Em biết về đâu dạ xót xa!

Vẫn biết là em đã mất anh
Hàng đêm thao thức đủ năm canh
Khuê phòng rèm buông mà vẫn lạnh
Lệ ướt bờ mi giấc chẳng thành!

Ngờ đâu duyên nợ lại phũ phàng
Một thuở xuân son nay nỡ làng !
Còn lại thời gian là trống vắng!
Ngóng đợi làm chi độ xuân sang !!!

Ước nguyện đôi ta chẳng nhiều đâu
Kiếp này ta chẳng có được nhau
Thì thôi duyên này chờ kiếp khác!
Ta sẽ bên nhau mối tình đầu !

Trần Đức HB
Một nửa đời anh ở gần anh
Anh tìm anh kết cố cho thành
Đừng làm buồn lòng người thiếu nữ
Đang ôm thương nhớ bóng hình anh
………
Vẫn đợi vẫn chờ đêm vẫn mơ
Anh như hờ hứng mãi làm thơ
Xe vần kết câu tặng em đó
Để anh bỏ lỡ mộng tương tư..

Khoi Le

*** TÌM NỬA ĐỜI SAU ***
Người đi tôi chẳng biết tìm đâu
Núp dưới hoàng hôn hỏi gió sầu
Ngơ ngác bầy chim về nẻo vắng
Lục bình từng khóm chảy trôi mau.
***
Tìm em tôi lạc giữa màn sương
Tóc mỏi hoa râm nhuốm bụi đường
Nốt nhạc bên đời chao lạc hướng
Thuyền tình xao động sóng yêu đương
***
Tìm em tôi gọi thấu làn mây
Thổn thức từng đêm khúc nhạc gầy
Lay động trăng tàn trên bến vắng
Để thuyền nhung nhớ ghé về đây
***
Em đã về chưa nét tuyệt vời?
Tôi còn mong đợi đó người ơi
Tháng năm đừng để xa biền biệt
Quay lại nhìn nhau gắn kết đời.
Chưa phân loại
Uncategorized