Bắt Đền Anh

Tác giả: Phạm Thanh Hà + Nhiều Tg

BẮT ĐỀN ANH

Biển vẫn lặng im đợi anh về
Bên bờ dương lá rũ mành che
Sợ ướt mi em đêm chờ đợi
Thì thầm nghe sóng kể tỉ tê

Anh về đừng để biển chơi vơi
Đừng để sóng khơi phải rối bời
Nhớ anh biển nhủ lòng không giận
Hứa đợi chờ anh đến trọn đời

Anh về cho biển hết bâng khuâng
Hoàng hôn vạt nắng đã phai dần
Ngẩn ngơ biển hát câu hò hẹn
Thương nhớ theo cùng nước triều dâng.

Biển vẫn im lìm lúc trăng lên
Biển chờ anh đến để bắt đền
Đền anh ngàn nụ hôn nồng cháy
Bên bờ cát trắng sóng vỗ êm.

Anh về cho biển bừng sóng dậy
Em bỗng rạng ngời mắt thơ ngây
Gặp lại nhau đây hết giận rồi
Hãy hôn em đi... Bắt đền anh đấy!
________Cùng anh Robert Ha ______

Đường Hải

BIỂN VÀ ANH

Biển thương lắm tình em mòn mỏi
Theo tháng ngày mong đợi xa xôi
Thuyền anh đi ngày ấy lâu rồi
Con sóng cũng buồn trôi nỗi nhớ

Biển chơi vơi sầu theo tình lỡ
Bởi thương em bỏ dở thuyền mơ
Nhớ anh biển chạnh lòng than thở
Vỗ về em thao thức đợi chờ

Anh có để vần thơ sầu lắng
Xót tình em biển vắng rả rời
Nỗi niềm trao theo thủy triều vơi
Thương nhớ ai ngày mong đêm đợi.

Chỉ có biển hiểu lòng chìm nổi
Bắt đền anh những buổi chiều trôi
Đếm cô đơn thương nhớ bồi hồi
Đền em cả nụ hôn ngày vội.

_________________

tuấn Hùng

+Phạm Thanh Hà
Làn môi mọng hôn xong thèm nữa
Em cho hôn một bữa đã nha
Ngày mai anh lại đi xa
Ghì anh thêm nữa chúng ta hôn nào

Ôi nụ hôn ngọt ngào đằm thắm
Bởi tình ta sâu đậm từ lâu
Em còn nhớ nụ hôn đầu
Lời yêu anh ngỏ em trao tim hồng

Tình chúng ta vợ chồng mãi mãi
Lo việc nhà anh phải đi xa
Gửi tình ở lại quê nhà
Dẫu xa tình vẫn đậm đà như xưa....

____________________

Thanh Phong

BIỂN VÀ EM

Biển ào ạt vỗ vào bờ muôn ngàn con sóng
Gió tung tăng ve vuốt dãy phi lao
Bãi tắm đẹp những thiên thần dưới nắng
Để trong ta – nỗi nhớ…cồn cào

Sầm Sơn ơi đau đáu – thủa nào ?
Em gục đầu vào ngực tôi thổn thức
Ôi
Nước mắt
Em rơi nước mắt
Lần cuối bên nhau…để mãi ước ao
Chiến tranh!
Chấp nhận nỗi xa nhau
Hình ảnh biển và em
cả đời không phai nhạt
Tiếng sóng vào thơ phổ nên nốt nhạc
Tiếng khóc chia ly vọng mãi đến bây giờ

Biển hôm nay hiền dịu mộng mơ
Em hôm nay không còn bên tôi nữa
Trái tim tôi, trái tim lính đau ư ?!

Không!
Chỉ ít phút ngập ngừng
Khi thấy em – hạnh phúc.
Chưa phân loại
Uncategorized