Anh

Tác giả: Trần Minh Hiền

EM
(Tặng TMH)
Em viết bài thơ tình song thất
Gửi trao anh yêu nhất trên đời
Trót lỡ yêu anh thật rồi
Con tim xao xuyến bồi hồi mông lung

Em muốn anh cùng chung đôi bước
Dắt dìu nhau đến cuối con đường
Yêu thương sâu sắc miên trường
Buồn vui san sẻ nhịn nhường thứ tha

Em biết anh ở xa xa lắm
Mỗi đêm về thức trắng nhớ anh
Ước mong ngày tháng qua nhanh
Để tình hai đứa thắm xanh rạng ngời

Em muốn nói những lời yêu dấu
Mong rằng anh hiểu thấu lòng em
Âm thầm khe khẽ gọi tên
Nhưng mà không dám nói lên nỗi niềm

Em với anh hai miền ngăn cách
Thời gian còn thử thách ân tình
Để cho hai đứa chúng mình
Tình yêu đủ lớn khắc hình bóng nhau
Thông Mỹ Linh
ANH
(Hoạ bài thơ EM của THÔNG MỸ LINH)
(Tặng TML)
Anh hoạ thơ của em song thất
Em của anh đẹp nhất trần đời
Mãi mãi yêu em lắm rồi
Em là tiên nữ bồi hồi mông lung

Anh và em tình chung sánh bước
Anh ôm em tận cuối dặm đường
Em ơi chung sách chung trường
Tình ta hoà quyện luôn nhường vị tha

Anh mê em dẫu xa xa lắm
Đắm đuối em đêm trắng cùng anh
Thời gian lặng lẽ qua nhanh
Tình yêu chồng vợ ngát xanh sáng ngời

Anh say em nói lời yêu dấu
Anh yêu hoài hiểu thấu hồn em
Nhắc hoài em mãi kêu tên
Em là hoàng hậu nói lên nỗi niềm

Anh thương em hai miền còn cách
Mình vượt qua thử thách thâm tình
Tình ta đẹp mãi đôi mình
Ái ân đắm đuối khắc hình bóng nhau
Trần Minh Hiền Orlando ngày 18 tháng 3 năm 2023
Chưa phân loại
Uncategorized