Bao Lần Xót Xa

Tác giả: Phạm Thanh Hà + Nhiều Tg

BAO LẦN TA XÓT XA

Còn xót xa chi cho bao lần nức nở
Bao lần mong vứt bỏ nỗi tơ vương
Bao lần khuya tiếng cuốc vọng đêm trường
Bao lần ngóng nhạn bay tìm tổ ấm.

Còn xót xa chi cho bao lần mắt đẫm
Bao lần ta thầm lặng khóc tiễn đưa
Bao lần tìm về kỉ niệm mùa xưa
Bao lần ngóng mưa về nơi cuối phố

Còn xót xa chi cho bao lần lá đổ
Bao lần môi mặn đắng giọt lệ khô
Bao lần cố dỗ tìm vào giấc ngủ
Bao lần mong cơn gió khẽ khàng ru

Còn xót xa chi bao lần tim ấp ủ
Bao lần thu vàng rụng lá mùa sang
Bao lần người mãi đợi chuyến đò ngang
Bao lần mang đêm hoang vào tuyệt vọng

Còn xót xa chi bao lần tình lận đận
Bao lần ta hờn giận rồi lại quên
Bao lần ngồi nghe nỗi nhớ không tên
Bao lần đến nơi hẹn hò không gặp...

Cùng anh Ninh Vox

Đường Hải

MÙA THU RƠI

Anh có nhớ mùa thu nào năm ấy
Mùa thu buồn chia cắt mối tình say
Mùa thu vương bao nhiêu nỗi đắng cay
Mùa thu sầu theo con đường tình ái

Anh có nhớ mùa thu say lá đổ
Mùa thu gieo bao thương nhớ quay về
Mùa thu tràn bao mong đợi tái tê
Mùa thu nhớ câu ước thề buông vội

Anh có nhớ mùa thu về chung lối
Mùa thu lay cho lá vội xa cành
Mùa thu dành bao kỷ niệm trao anh
Mùa thu khóc cho ngày xanh dang dỡ

Anh có nhớ mùa thu ta mãi nợ
Mùa thu vàng trên đồng cốm nên thơ
Mùa thu xưa anh gom góp vần thơ
Mùa thu mơ ngày tóc tơ đẹp mộng

Anh có nhớ mùa thu là cơn sóng
Mùa thu trôi bao kỷ niệm xa rồi
Mùa thu giăng bao lối cũ đơn côi
Mùa thu ơi! ta làm chi nên nỗi!
(BÀI THƠ CỦA ANH HAI TUYỆT LẮM, EM GÓP CHÚT THÔI )
Chưa phân loại
Uncategorized