Tâm Sự Cùng Vần Thơ

Tác giả: Phạm Thanh Hà + Nhiều Tg

TÂM SỰ CÙNG VẦN THƠ

Vần song thất trao tình gửi ý
Lục bát mời tri kỉ thâm giao
Tâm tư gửi mộng trăng sao
Lời thơ bay bổng làm nao lòng người.

Tình thi hữu bút nào tả hết
Từng câu thơ đan dệt sắc hương
Gửi người muôn vạn mến thương
Xa gần không quản, dặm trường khó phai

Cùng năm tháng vần thơ theo mãi
Nhịp nhàng buông nơi bãi sóng tình
Đưa người vào cõi mơ xinh
Thơ nào ta viết cho mình đâu thôi

Từng dòng vẽ mây trôi gió thổi
Bao lời khơi những nỗi u hoài
Vần thơ viết giữa đêm dài
Đôi dòng song thất trao ai ân tình.

Tri Minh
Vần song thất ngọt ngào tình ý
Luc bát thơ tri kỷ kết giao
Tâm tình ngỡ gửi trăng sao
Nào hay đã thấm xuyến xao lòng người

Tình thi hữu không cần tả hết
Nợ thi ca cứ tỏa sắc hương
Chân trời góc biển mến thương
Tuy chưa thấy mặt nhưng dường khó phai

Duc Ducsolex

Câu song thất mở lòng thi sỹ
Lục bát cùng đón ý tâm tình
Gặp nhau một buổi bình minh
Thu vàng sắc nắng lung linh đất trời

Tình thi hữu rạng ngời lẽ sống
Trải lòng mình giấc mộng tâm giao
Dù cho bạn ở nơi nao
Lời thơ chắp cánh lời chào thân thuơng

Rồi từ đó vấn vương tình cảm
Nhìn người không lãnh đạm vô tình
Cuộc đời trong kiếp nhân sinh
Vì duyên nợ để chúng mình gặp nhau

Thế mới biết nỗi sầu nhân thế
Người với người sống để yêu nhau
Lời thơ câu chữ bắc cầu
Cho tình thi sỹ nhuốm mầu...mộng mơ

Tới Thanh Hà bạn thơ một sáng mùa thu Hà nội
Hà nội7_10_2015_ Đức Solex
Chưa phân loại
Uncategorized