Giằng Co

Tác giả: Hoanghoon

GIẰNG CO

Ta sống đây bầm dập đất úa màu
Đến khi chết cỏ xanh tươi phủ kín
Nơi cố hương dấu chân tan câm nín
Dạ bồi hồi trong gío mới thầm thương

Mảnh quê xưa trong tiềm thức còn vương
Băng tuyết lạnh xua mờ bên khung cửa
Cuộc sống thực đôi khi chia hai nửa
Đường vòng cong đi tới đỉnh quay đầu

Ở phương này mình gắn bó đã lâu
Mạch sự sống với tình thiêng con cháu
Nếu xé lẻ ánh mắt nhìn đau đáu
Sự giằng co làm tổn hại tinh thần


Ngồi nhẩn nha ghép lại dấu thời gian
Vẫn tiếp nối cho gìa thêm thân xác
Và cứ thế không thể ai làm khác
Một ngày nào ta gặp mẫu số chung

Tôi nguyện xin được bình tĩnh đến cùng
Là hạnh phúc lui dần vào bóng tối
Trả lại đất khoảng không mời người mới
Cũng lụi tàn ở thời điểm tương lai.

hoanghoon
02.08.21
Chưa phân loại
Uncategorized