Chối Tình

Tác giả: Trần Thị Thủy

Duyên tình ai cũng ước mong
Có được hạnh phúc trăm năm bạc đầu
Cuộc đời nào có dễ đâu
Bao phen sóng gió tình đầu dần phai.

Thương mình thân liễu mảnh mai
Muốn yên bổn phận , muốn ai nghĩa tình
Gắn bó với cuộc đời mình
Để cho vui vẻ , cho tình thắm tươi.

Nhưng rồi số kiếp bèo trôi
Nên đành chấp nhận lẻ loi bao ngày
Bao giờ có được tình say
Là có hạnh phúc có ngày bên nhau .

Nhưng mà chẳng lấy Anh đâu
Mặt thì không biết làm sao có tình
Em thì chẳng đẹp chẳng xinh
Thì thôi cứ tạm một mình cho yên .
Chưa phân loại
Uncategorized