Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Sống Hết Đời Mình

Tác giả: Mr.Smile

Tôi sống hết đời mình, vui như một con chim
Đã buồn bã, yêu thương, đã từng vô tư lự
Đã như mọi người, đã không như ai cả
Rồi sau đó tôi nằm vào quan tài tăm tối
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Có Một Ánh Mắt Buồn
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1151)
  • Vọng Tưởng
  • Nỗi Niềm
  • Vương Vấn…
  • Thêm Một Chủ Nhật Yên Bình
  • Những Cánh Cửa Mở Ra Tháng Mười Hai
  • Chuồn Chuồn Ơi !
  • Ca Dao (94)
  • Mùa Xuân Đến
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cao Giang Nam
  • Ninh Đức Hậu
  • Ngấn Lệ Sầu
  • Dạ Nguyệt
  • Hàn Yên Tử (Trần Đại Hưng)
  • Diệu Nguyễn
  • Thời Để Nhớ
  • Mr.Smie
  • Phan Chu Trinh
  • Lê Đạt
©2025 - CungThuGian.com