Sa Cơ*

Tác giả: Trần Đức Phổ

Cứ tưởng anh là khúc củi to
Làm tăng sức nóng nổ bung lò
Ai dè cũng chỉ là rơm rạ
Phát tiết một lần đã hóa tro.

Cứ tưởng anh là kẻ trượng phu
Vì đồng chí X sá chi tù
Than ôi, bởi sợ làm ma ngục
Anh đã nghẹn ngào khóc hụ hu

Cứ tưởng là anh rất chịu chơi
Dè đâu anh cũng sợ toi đời
Đem người thân thích ra mặc cả
Xem cái vung con bự ngất trời!

Cứ nghĩ rằng anh sẽ khác thường
Chẳng cần Lò trưởng rủ lòng thương
Vì dân vì nước sao anh hoảng?
Hối hận khi xưa trót lạc đường?

Hổ lạc Bình Dương cũng phải hèn
Nay anh rũ bỏ cảnh bon chen
Trả xong ân oán cho bè đảng
Về sống ‘đời thường’ sẽ chóng quen!

January 17, 2018
___________
* Bài viết mày là ngẫu hứng nhân đọc 'lời cuối cùng của một bị cáo' trên mạng.
Chưa phân loại
Uncategorized