Sa Mạc Ảo Ảnh

Tác giả: Tôn Thất Mệnh

Người trong mộng đôi chân nàng đi vội
Tôi đếm sao rảo bước theo nàng
Bóng nàng mờ nhạt nhòa ảo ảnh
Sa mạc buồn có giữ được chút hương

Chút hương thừa em cho tôi dạo ấy
Để tôi yêu em như thuở trăng đầy
Trăng hôm nay là trăng sa mạc lạnh
Chút hồn em có ấm được hồn côi

Sa mạc ảo ảnh cuộc đời gian trá
Trái tim thừa lại bảo trái tim yêu
Bóng hình em trong sa mạc diệu huyền
Đang tan biến trong tôi như làn khói

Từ nay tôi sẽ về ốc đảo
Sống cuộc đời chỉ biết có hoài nghi
Đôi mắt buồn và có chút khinh khi
Đời là thế buồn cho đời là thế

Tôn-Thất Mệnh , Montreal ngày 06 tháng 07 năm 2017
Chưa phân loại
Uncategorized