Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sa Mạc

Tác giả: Trương Thái Du

Cát cháy
Nắng lửa
Gió khô
Lốt chân người hay dấu hỏi

Ốc đảo đan xen
Nhàm chán và vô nghĩa
Khi sự nhẹ dạ không còn là gánh nặng
Niềm tin về

Âm u tiếng vọng cơn bão xa?

Mặc sa mạc biến hình
Khóm cỏ gai
bụi vùi
chờ cơn mưa phục sinh

Sài Gòn 1994





.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vọng Viếng
  • Vô Đề
  • Dương Cầm
  • Nửa Giấc Mơ
  • Dạ Khúc
  • Cuối Thu
  • Mưa Xuân
  • Trong Sương
  • Miền Cổ Tích Hoang Hư
  • Hoa Giấy
Thơ tương tự
  • Sa Mạc (Thy Bình)
  • Sa Mạc (Trần Đức Phổ)
  • Sa Mạc (Phạm Hầu)
  • Sa Mạc Ảo Ảnh (Tôn Thất Mệnh)
  • Sa Mạc Thu (Dã Tràng Cát)
  • Sa Mạc Tình (Dã Tràng Cát)
  • Sa Mạc Tình Và Cát Anh (Hồng Dương)
  • Sa Mạc Tình Yêu (Hồng Dương)
  • Sa Mạc Trắng (Kiên Giang)
Thơ bạn muốn xem
  • Đại Bàng Và Ốc Sên
  • Đi Bên Cỏ Non
  • Tứ Tuyệt 01082017
  • 19 - 11 - 2011
  • Giọt Bưồn Rớt Xuống Trang Thơ
  • Mưa Đầu Mùa
  • Em...
  • Anh Đi Và Em Đi
  • Biển Buồn Rồi, Em
  • Mùa Đông Và Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Việt Phúc.
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
©2025 - CungThuGian.com