Tôi Nàng

Tác giả: Nguyễn Thái

Nhà Nàng cổng kín tường cao
Vườn sau dăm mẫu mai đào trước sân
Nhà Tôi bé cửa thấp trần
Mồng tơi trước ngõ cuối sân dây bầu

Tôi Nàng hai đứa quen nhau
Yêu trong nỗi nhớ niềm đau vô ngần
Tôi là một cựu quân nhân
Nửa đời phiêu bạt duyên phần dở dang

Nàng là ngọc nữ đài trang
Dung nhan kiều diễm muôn vạn người thương
Mẹ cha kén chọn lọc lường
Môn đăng hộ đối tông đường vẻ vang

Thương chi một kẻ nghèo nàn
Tuổi đời chênh lệch họ hàng chê bai
Cha mẹ dạy chẳng có sai
Thương người như rứa tương lai thế nào?

Băn khoăn Em biết làm sao
Bên nào cho phải thế nào mới sai
Chữ tình chữ hiếu trong hai
Em chọn chữ hiếu nhạt phai chữ tình

Chiều ra sân đứng một mình
Mồng tơi đã héo duyên mình đã phai.
Chưa phân loại
Uncategorized