Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Chờ

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Ôm ước mơ rã rời thân xác,
Giữ linh hồn, tan tác mệt nhoài,
Nắng, mưa, ngày ngắn lẫn ngày dài
Tôi chờ mãi, chờ hoài tình chân
February 15th 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Thương....
  • Quê Hương
  • Tìm Chân Ái
  • Lạc Bước Thiên Đường
  • Biển Tím
  • Hoping
  • Cười Hoài
  • Xót Xa Nhớ Nhà
  • Chấn Hưng Tiếng Việt
  • Đừng Cố Quên
Thơ tương tự
  • Tôi Chờ Cho Đến Muôn Sau (Trần Hữu Nghiễm)
  • Tội Cho Con Sáo ! (Đỗ Mỹ Loan)
  • Tôi Cho Người Homeless (Trần Vấn Lệ)
  • Tôi Cho Những Gì Bạn Có Thể Cho (Mr.Smile)
  • Tội Cho Nỗi Nhớ Mù Lòa (Đỗ Mỹ Loan)
  • Tới Chợ Phiên (Hoanghoon)
  • Tôi Chờ Thơ (Donna Mai Hồng Thu)
  • Tôi Chờ.... Em Đợi (Khiếu Long)
  • Tôi Chọn (Thích Đồng Nhật)
  • Tôi Chọn Em (Sưu Tầm)
Thơ bạn muốn xem
  • Mừng Phật Đản Sanh
  • Quốc Tịch Chxhcnvn!
  • Tháng Mười
  • 90 Phút Ngồi Thi
  • Ký Ức Xanh
  • Đừng Theo
  • Gọi...
  • Nhớ Mẹ
  • Trở Về Xóm Trọ
  • Cuộc Chia Ly
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
  • Hoàng Lan Chi
  • Nguyễn Phước Nguyên
  • Hồ Tịnh Văn
  • Mỹ Trinh
  • Jacaranda
  • Chu Thị Thúy Nga
©2025 - CungThuGian.com