Hận

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Hận thù bao kẻ dối gian
Hận ta để giọt lệ tràn đẫm mi
Hận nhưng cứ phải ôm ghì
Hận rồi ngây dại cuồng si lụy phiền.

Hận hoài giống tựa người điên
Hận chi chuốc khổ triền miên tâm mình
Hận trời cũng kiếp nhân sinh
Hận sao chẳng được hữu tình như ai.

Hận mang suốt tháng năm dài
Hận mà vạn thuở vẫn sai yêu người
Hận tràn cõi dạ chơi vơi
Hận con tim mãi tin lời bướm ong.

Hận đeo giữ lại nơi lòng
Hận chìm ngập cả ước mong một thời
Hận sầu nhân thế lả lơi
Hận tâm héo rũ ...hết rồi đời em.
22/8/2017
Chưa phân loại
Uncategorized