Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hạn

Tác giả: Ngọc Thạch

Màn liễu rủ
gió xui em xõa tóc
Trăng đáy hồ
mặt nước khóc thu xưa
Đêm ồn ã
tiếng trùng than với cóc
Sao nghẹn trời
đồng hạn ngóng đợi mưa.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhặt Mộng
  • Nghe Câu Lục Bát Sông Bầu
  • Giếng Làng
  • Bến Xưa
  • Xuân 3
  • Bỏ Phố
  • Đêm Tàn Hạ
  • Giao Mùa
  • Thu Riêng
  • Mưa Thu
Thơ tương tự
  • Hận (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Hận (Duy Đoàn)
  • Hắn (Trương Văn Đẹp)
  • Hận (Thiên Ân)
  • Hận (Nguyễn Quang Long)
  • Hận (YÊU THOÁNG QUA)
  • Hận (Huỳnh Lâm Phong)
  • Hắn (Xương Rồng Đen)
  • Hận (Lê Cảnh Tiến)
  • Hạn - Úng (Tuyen45)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Yêu Là Bất Diệt
  • Mỗi Nỗi Buồn Mang Một Tên Riêng
  • Chiều Xuân Viễn Xứ
  • Còn Gì Luyến Lưu
  • Trôi
  • Thu Nhớ
  • Hai Ngả
  • Có Còn Trở Lại
  • Anh
  • Trăng Vỡ Vun..
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dòng Hải Băng
  • Xuân Thủy
  • Hoa Sữa
  • Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
  • HẠO VŨ
  • NGUYỄN THẾ PHONG
©2025 - CungThuGian.com