Tôi Chọn

Tác giả: Thích Đồng Nhật

Tôi Chọn

Tôi chọn cho mình một niềm vui
Giản đơn đầm ấm giữa cuộc đời
Không danh chẳng phận ít phiền não
Để rồi thân tâm khỏe thảnh thơi.

Tôi chọn cho mình một nụ cười
Hồn nhiên trong sáng giữa muôn nơi
Bình an khỏe nhẹ trong trời đất
Phiền não khổ đau quyết xa rời.

Tôi chọn cho mình một hướng đi
Bước chân vững chãi chẳng ngại gì
Phong ba sương gió sờn vai áo
Vẫn giữ trọn đời một hướng đi.

Tôi chọn cho mình một tình thương
Vượt lên trên ái nhiễm bình thường
Không vướng chẳng mắc không vị kỷ
Từ bi ôm trọn nghĩa yêu thương.

Tôi chọn cho mình một tình yêu
Bốn mùa ấm áp hạnh phúc nhiều
Tình trăng, mây, gió yêu sự sống
Cả ánh hoàng hôn nắng buổi chiều.

Tôi chọn cho mình một cách tu
An vui tự tại thoát ngục tù
Danh lợi phiền não lòng chấp trước
Vĩnh biệt chôn vào chốn thiên thu.

Tôi chọn hướng đi làm phật sự
Đúng nghĩa trọn vẹn đẹp kiếp tu
Không làm khổ đau thêm sự sống
Học theo hạnh nguyện của Bổn Sư( Đức Phật Bổn Sư Thích Ca)

Tôi chọn không làm việc ma sự
Trá hình phật sự hại đời tu
Gieo rắc khổ đau lên trần thế
Đắng cả tim lòng kiếp người tu.

Tôi chọn cho mình cách độ sinh
Chuyển hoá khổ đau thân tâm mình
Rồi đem năng lượng bình an ấy
Giáo hoá giúp đời chúng sinh linh.



Thích Đồng Nhật
Chưa phân loại
Uncategorized