Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thân Kiều Ví Như Thân Tôi

Tác giả: Tăng Minh Luân

Dặm đường hoa liễu tả tơi
Bỡi thân kiều phải bảy đời phong sương
Biển đời đâu có người thương
Thúc Sinh, Từ Hải chỉ phường trăng hoa
Nợ duyên sao lắm bôn ba
Tình chung đâu để kiều sa bẫy đời./.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bài Toán Tình Yêu
  • Thất Thế
  • Chia Tay Trong Đêm
  • Tình Bất Chợt
  • Trể Rồi
  • Phong Lưu
  • Về Cù Lao Dung
  • See Love Again
  • Phút Cuối
  • Ánh Trăng Thề
Thơ bạn muốn xem
  • Mèo Chuột
  • Kiếp Làm Trai
  • Kí Ức Của Mùa Thu
  • Hoài Niệm Chiều
  • Rộn Ràng Tình Xuân
  • Mưa Không Ướt Áo
  • Rừng Hoang Con Chử Luân Thường
  • Bình Mình Trên Biển
  • Mơ Màng
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 194
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Lan
  • Trần Nhân Tông
  • Bồ Câu
  • Nhóm TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ.
  • Tlan
  • Nguyễn Đăng Trình
  • Lê Minh Thành
  • Lý Văn Sáu
  • Phạm Thị Cúc Vàng
  • Xuân Hồng
©2026 - CungThuGian.com