Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Chỉ Là Kẻ

Tác giả: Mr.Smile

Tôi chỉ là kẻ gặp gỡ vô tình
Trong hồn tôi tình yêu ấy vẫn đầy
Thì vẫn tâm hồn, vẫn là bài hát
Bài hát vang trong giấc mộng hôm nay.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Tôi Chỉ Là Kẻ Gặp Gỡ (Mr.Smile)
  • Tôi Chỉ Là Kẻ Lêu Lổng, Lãng Du (Mr.Smile)
  • Tôi Chỉ Là Một Người Việt Nam (Mặc Giang)
  • Tôi Chỉ Là Một Ông Thầy Tu (Mặc Giang)
  • Tôi Chỉ Là Người Bình Thường (Tuệ Uyển Nhi)
  • Tôi Chỉ Là Tôi (Kim Bình Hưng)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngồi Đêm
  • Em Về La Hiên
  • Nợ Anh Nửa Mảnh Trăng Ngà
  • Đền Đô-bắc Ninh
  • Những Mùa Thu Đi Qua Thành Phố
  • Chúng Mình Ngày Ấy.
  • Hãy Cho Tôi
  • Một Phút Suy Tư
  • Âm Vang Của Sóng
  • H-hen Người Con Đại Ngàn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • ThanhTung Nguyen
  • Lưu Vĩnh Hạ
  • Hạ Vũ
  • Đức Lâm
  • Vũ Hoàng Chương
  • Anhquan1963
  • Phạm Ngọc
  • Đỗ Ngọc
  • Khâu Trọng Hiếu
  • Lê Công Tuấn Giang
©2026 - CungThuGian.com