Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Chỉ Là Kẻ Lêu Lổng, Lãng Du

Tác giả: Mr.Smile

Tôi chỉ là kẻ lêu lổng, lãng du
Và tôi nổi tiếng là tên bịp bợm
Vì nếu thiếu thói ngông cuồng, vớ vẩn
Thì tôi đây không thể sống trên đời.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Tôi Chỉ Là Kẻ (Mr.Smile)
  • Tôi Chỉ Là Kẻ Gặp Gỡ (Mr.Smile)
  • Tôi Chỉ Là Một Người Việt Nam (Mặc Giang)
  • Tôi Chỉ Là Một Ông Thầy Tu (Mặc Giang)
  • Tôi Chỉ Là Người Bình Thường (Tuệ Uyển Nhi)
  • Tôi Chỉ Là Tôi (Kim Bình Hưng)
Thơ bạn muốn xem
  • Mười Hai Giờ Cách Biệt
  • Viết Đi Anh !
  • Hương Xuân
  • Lòng Đêm 3
  • Ngủ Đi
  • Lời Thú Tội Đầu Năm
  • Mộng Trăm Năm
  • Thiên Hạ Và Em Anh
  • Tóc Thề
  • Chiều Muộn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vo Hoang Nghia
  • Sen Lý
  • Gia Long Hp
  • Cường Đỗ
  • Lá Chờ Rơi
  • Hương Dạ Tử
  • Dương Quang Huỳnh
  • Trần Đại - Trandaik
  • Hoài Niệm
  • Trịnh Thu Hương
©2025 - CungThuGian.com