Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Chỉ Là Kẻ Gặp Gỡ

Tác giả: Mr.Smile

Tôi chỉ là kẻ gặp gỡ vô tình
Tôi chỉ là kẻ trên đường gặp gỡ
Thì vẫn tâm hồn, vẫn là bài hát
Bài hát vang trong giấc mộng hôm nay.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Tôi Chỉ Là Kẻ (Mr.Smile)
  • Tôi Chỉ Là Kẻ Lêu Lổng, Lãng Du (Mr.Smile)
  • Tôi Chỉ Là Một Người Việt Nam (Mặc Giang)
  • Tôi Chỉ Là Một Ông Thầy Tu (Mặc Giang)
  • Tôi Chỉ Là Người Bình Thường (Tuệ Uyển Nhi)
  • Tôi Chỉ Là Tôi (Kim Bình Hưng)
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Buồn Không Em
  • Nhìn Lại Thấy Mình
  • Gương Vỡ
  • Người Mẹ Câm
  • Em Có Phải Hẹn Anh Từ Kiếp Trước
  • Đi Hoang
  • Mối Tình Chung Thủy
  • Nhành Lan Trước Mộ
  • /3/3/3
  • Em Ngồi Nhìn Ngắm Mầm Non Mọc
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khánh Quỳnh
  • Nguyễn Tâm
  • Ngọc Sang
  • James Jee
  • Hô Bảo Nghĩa
  • Jos. Cao Thái
  • Tuệ Nghi
  • Phương Vy
  • Trần Lan Chi
  • Vũ Quần Phương
©2025 - CungThuGian.com