Tình Thơ

Tác giả: Lê Gái

TÌNH THƠ
Người trai trí sĩ đất Hà thành
Đã kết thơ hoà gái xứ Thanh
Muội vốn quê mùa trao ý vụng
Huynh nơi phố thị gửi câu sành
Trầu vàng muốn quyện cùng vôi trắng
Rễ đỏ cần giao với trái xanh
Gió nổi đêm buồn xin chớ ngại
Sao trời hãy để sáng long lanh
Lê Gái
..................
Huy Can Do
TÌNH THƠ
Bởi mối duyên thơ nhị xứ thành
Người miền đất nội kẻ trời thanh
Lời thơ trác tuyệt còn e ngại
Điệu khánh ngân nga hẳn đã sành
Tựa rặng dừa cho cùi ngọt trắng
Như đồng nếp trả cốm thơm xanh
Hai mùa đặc sản đầy ân nghĩa
Một mối tâm giao mãi mát lành
Huy Cẩn
....................
Nguyễn Quyền
BAO LẦN TƯỞNG
Trí sỹ hàn nho ở nội thành
Yêu người gái đẹp tuổi còn xanh
Vần câu góp nhặt còn chưa ổn
Ngữ điệu gom về đó chửa sành
Mấy bận âm thầm mi lấp lánh
Bao lần lặng lẽ mắt long lanh
Hoài mơ trộm nhớ bao lần tưởng
Ngỡ thể bên nàng mộng thất thanh
NQ: 27.11.2015(hoạ vui )
.....................
Mong Nho Hoài
Hỡi chàng trí sĩ đất Hà thành
Mơ kết giao tình gái xứ Thanh
Chớ nghĩ người quê là vụng dại
Đừng cho dân tỉnh đã điệu sành
Câu thơ trau chuốt như tóc mướt
Ý tình trinh trắng tựa gái thanh
Dẫu vẫn xiêm y còn mộc mạc
Nét duyên ăn đứt gái Hà thành
(Góp tí cho vui)
...................
Đình Quang Duong
Dương họa (Tình thơ )của LG
Bài Duyên tình quê
Hữu duyên bình dị xứ Đông thành
Lãng đãng mây bay đượm sắc thanh
Đông đến se se luồng gió lạnh
Trong tay bắt ấm vẫn chưa sành
sao yêu đến thế hồn trong trắng
Duyên đẹp nghĩa tình vẫn thắm xanh
Đến Hải Dương rồi vẫn nhớ mãi
Đắm lòng thanh lịch sáng long lanh
Dương 28/11
..........................
Lối Quê
ANH HỌA CÙNG Lê Gái, bận quá hôm nay mới làm được
Kẻ sỹ Thăng Long đất nội thành
Yêu thơ Đường Luật gửi quê Thanh
Tơ vương ngỏ ý trao lời vụng
Quyến luyến nhắn nhe trọn chữ sành
Thắm đượm sáng lòng tình bóc trắng
Hương nồng trong dạ vẫn tươi xanh
Anh ơi cứ đến xin đừng ngại
Bến đợi trăng vàng đẹp tựa tranh
V.V.Thịnh
....................
Nguyễn Hữu Nhị
HƯ THỰC TƯƠNG HỢP
Họa cùng
Đường thi gắn kết nợ duyên thành
Gái nọ trai kia ngũ độ thanh
Xướng họa thoi đưa tình bện chặt
Trao qua gửi lại nghĩa như sành
Áng thơ thục nữ nên hồng thắm
Dòng phú nam trang tạo quả xanh
Fây búc muôn nơi hư thực thực
Nở hoa cho trái ngọt ngon lành
NHN
.............
HƯ THỰC TƯƠNG HỢP
Họa cùng
Đường thi gắn kết nợ duyên thành
Gái nọ trai kia ngũ độ thanh
Xướng họa thoi đưa tình bện chặt
Trao qua gửi lại nghĩa như sành
Áng thơ thục nữ nên hồng thắm
Dòng phú nam trang tạo quả xanh
Fây búc muôn nơi hư thực thực
Nở hoa cho trái ngọt ngon lành
Chưa phân loại
Uncategorized