++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 193 ++ Vạn Nẻo Phong Trần ++

Tác giả: Nhóm TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ

++ TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 193 ++
++ VẠN NẺO PHONG TRẦN ++
Nhóm TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ

Tienvan Nguuyen :
Cuôc đời vạn nẻo phong ba
Vó câu lưng ngựa vượt qua phong trần
Bụi hồng in vết đầy chân
Nắng mưa sương gió bao lần đổi thay
.
Năm qua tháng lại ngày dài
Cuôc đời bước tới ngày mai vô thường
con gì thương tiếc vấn vương ...

Nguyễn Ngọc René :
Mà sao nức nở dặm trường còn xa...
.
Biết ai chia sẻ mặn mà
Một mình giữa chốn phồn hoa quê người...
Ngồi buồn hồn thả buông lơi
Vần thi cam chịu gắn lời thành câu
.
Còn bao năm tháng nguyện cầu
Cuối đời rũ bóng gần lâu mấy mùa
Đèo bồng bươn trải tranh đua
Chỉ trong khoảnh khắc gió lùa hư không
.
Tuổi già trước mặt mênh mông
Gối chùn chân mỏi mây hồng phương nao
Về đâu cuối kiếp nơi nào
Tâm an bỏ mặc...trăng sao hưởng nhàn
.
Rồi thì tất cả sẽ tan
Đời là cõi tạm thân tàn phong rêu
Thôi thì chấm dứt tiêu điều
Thảnh thơi chơi chữ phiêu diêu vần tình ...

27/12/2015
Chưa phân loại
Uncategorized