* Stlbxlđ 1773 Đáp Lời Bảy Nghĩa *

Tác giả: Nhóm TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ

STLBXLĐ 1773
ĐÁP LỜI BẢY NGHĨA

Võ Văn Bảy Nghĩa :
Tới độ về hưu vẫn rạng ngời
Thơ hòa suối chảy lá hoa rơi
Phong sương gió cuộn bên trời Pháp
Có một thi nhân rất tuyệt vời
*
Nguyễn Ngọc René :
Bảy Nghĩa thương tình viết để vui
Lời thơ chữ rớt có chi bùi
Thân cò bóng ngả sầu nghiêng ngửa
Tại ảnh ăn hình rõ nét thui.
*
Vài câu sẵn dịp cám ơn nhiều
Thảo bút đôi vần chọn ngữ phiêu
Chính luật như đơn gìn lấy mẫu
Thường lo gắn tự khổ bao điều...
*
Đã mấy mươi năm chẳng thực hành
Không còn xử dụng chữ nào nhanh
Trầm tư nhớ lại moi tiềm thức
Được mất còn đây rõ ngọn ngành...
*
Yêu nhiều tiếng Việt bởi do tâm
Viết lại vài năm nguyện ước thầm
Bắt trọn ngôn từ như thuở trước
Tao Đàn nghệ sĩ thử cho ngâm.
*
Cũng tại do trời trúng mạch thơ
Hoài trông gắn chữ vận mong chờ
Ngay hàng xếp đặt vần sau trước
Chịu khó cho vào trọn giấc mơ...
*
Xuân thì đã mất biệt còn đâu
Trí chậm còng lưng trải mộng sầu
Héo ở từ trong..ngoài mặt sáng
Sông kìa vạn khúc rõ nông sâu...

-N3-Nguyễn Ngọc René - 23/07/2017
Chưa phân loại
Uncategorized